12/03/2017 | 09:01
Em cũng giống như chị, cũng yêu anh ấy chỉ khác một điều rằng, em là kẻ thứ ba.
Thư tình yêu
Thư tình gửi em yêu!
Anh và em đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc, anh sẽ sống trọn vẹn vì...
Thư tình cho anh!
Nếu anh yêu em, muốn chờ đợi ngày em vững bước thì hãy nói với em một lời anh...
Thư tình cho anh!
Hãy cho em gọi anh như thế nhé, dù chỉ một lần thôi bởi chúng ta mãi mãi không...
Thư tình cho anh!
Em sẽ yêu anh đủ nhiều để cho anh sức mạnh, cho anh dũng cảm để khẳng định...
Thư tình cho anh!
Đừng phá tan đi những ảo vọng, những xúc cảm vô biên mà tôi nâng niu tặng...
Thư tình cho anh!
Anh cũng hãy như em nhé, hãy cho em biết rằng anh cũng yêu em như em đã yêu...
Thư tình cho anh!
Đêm về khuya, em dần chìm vào giấc ngủ. Những kỉ niệm bên anh sẽ vỗ...
Thư tình cho anh!
Em sợ vào một ngày không xa em phải thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác.