Những ngôi nhà “lánh đời” đẹp tựa cổ tích
Rất nhiều người dân sống trong những thành phố chật chội, chi chít nhà cao tầng, mơ ước được sống trong một căn nhà nhỏ giữa thiên nhiên bao la hoang dại để quên đi những căng thẳng của cuộc sống thường ngày.
Túp lều lọt thỏm giữa những cung ruộng bậc thang vàng óng ở Mù Căng Chải (Yên Bái, Việt Nam).
Ngôi nhà cổ tích bên hồ Tekapo, New Zealand.
Ngôi nhà nhỏ ấm cúng lọt thỏm giữa mùa đông băng giá.
Ngôi nhà mái cỏ chìm trong sương sớm trên sườn núi Apuseni, Romania.
Căn nhà nhỏ nằm yên bình giữa không gian mờ ảo tựa miền cổ tích tại Scotland.
Ngôi nhà trên mỏm đá giữa dòng sông Drina, gần thị trấn Bajina Basta, Serbia.
Ngôi nhà cô độc giữa cánh đồng lúa mì vàng óng ở Barrier, Nam Úc.
Ngôi nhà nhỏ xinh màu đỏ nổi bật giữa mùa đông lạnh giá ở Iceland.
Thêm một ngôi nhà cô độc nữa tại Arnarstapi, Iceland.
Ngọn hải đăng Trollanes, nằm trên quần đảo Faroe, Iceland.
Nhà thờ mái cỏ Hofskirkja ở Iceland.
Ngôi nhà ma quái giữa rừng cây phủ đầy tuyết trắng ở Ba Lan.
Ngôi nhà cô đơn nằm lọt thỏm giữa đồi chè xanh ngát ở Munnar, Kerala, Ấn Độ.
Rất nhiều người mơ ước được sống trong ngôi nhà này, để tận hưởng không gian yên bình giữa đại dương xanh bao của hòn đảo Elliđaey, Iceland.
Ngôi nhà ở tận cùng vịnh Fjord, Na Uy.
Ngôi nhà tí hon giữa rừng cây xanh mướt trên triền đồi ở Hungary.
Ngôi nhà màu đỏ nổi bật giữa không gian phủ đầy tuyết trắng ở Na Uy.
Căn nhà gỗ nhỏ giữa cánh đồng hoa tím biếc thuộc núi Icelandic, Iceland.