Thơ tình: Tôi yêu một người

Thứ Bảy, ngày 04/07/2015 10:09 AM (GMT+7)
>> Sự kiện: Thơ tình yêu

Tôi yêu em như trái đất hình tròn / Luôn vẹn nguyên chưa bao giờ bị méo

Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ


Tôi yêu một người

Tôi yêu em ngay buổi gặp đầu tiên
Lúc thức dạy khi em vừa chợt đến
Buổi sương mai dịu hoà đầy yêu mến
Cám ơn đời mang em đến bên tôi

Đã bao năm tôi chọn sống đơn côi
Khi chẳng thể nói lời yêu ai nữa
Vẫn cố gắng đi tìm đâu một nửa
Cuối phương trời hay giữa chốn trần gian

Thơ tình: Tôi yêu một người - 1

Tôi gặp em rồi nhớ em vô vàn
Xin chút tình trong màn đêm giá lạnh
Ước chi giờ có em ngay bên cạnh
Kề vai nhau cùng ngắm mảnh trăng non

Tôi yêu em như trái đất hình tròn
Luôn vẹn nguyên chưa bao giờ bị méo
Luôn ấm áp chẳng khi nào lạnh lẽo
Để cho mình sẽ mãi mãi gần nhau

Dù mai kia nắng cháy chẳng phai màu
Ta vẫn giữ một màu thương và nhớ
Buổi ban đầu anh ghi vào trang vở
Nguyện yêu người như nhịp thở con tim

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ [email protected], chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!

Theo Thành Luân([Tên nguồn])
Tin bài cùng sự kiện Thơ tình yêu
(Lật để xem tiếp Bài cùng sự kiện)
(Lật để xem các tin tiếp theo)
(Lật để xem các tin tiếp theo)
Dành cho phái đẹp
Lên đầu trang