Chia sẻ

Thơ tình: Những ngày không em

Sự kiện: Thơ tình yêu

Ngày không em, anh vắng những tiếng cười / Và nỗi buồn cứ tồn tại trong anh

Những ngày không em

Trái tim em chẳng có tội gì đâu
Khi tim em không còn yêu anh nữa
Dẫu biết rằng em không giữ lời hứa
Anh bồi hồi, anh tiếc nuối, ngẩn ngơ...

Thơ tình: Những ngày không em - 1

Trên con đường ngày nào ta chung bước
Em hứa rằng sẽ mãi mãi yêu anh
Đôi bàn tay ngày nào giờ xa cách
Em dại khờ, em vội vã, em yêu...

Ngày không em, anh vắng những tiếng cười
Và nỗi buồn cứ tồn tại trong anh
Anh tìm em, em vội vàng xa lánh
Cơn gió nào khẽ cuốn vội em đi?

Nắng tháng tám đổ dài trên phố vắng
Anh lạc bước tìm về kí ức xưa
Bỗng ánh nắng chiếu nhẹ lên làn tóc
Nhìn anh, em cười với người em yêu...

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ [email protected], chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!

Theo Lợi Thiếu Za ([Tên nguồn])
Gửi góp ý
Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Tin liên quan
Thơ tình yêu

Xem Thêm