Thơ tình: Hà Nội nhớ em
Tạm biệt em người con gái tôi yêu / Và mùa thu buồn tôi riêng Hà Nội
Hà Nội nhớ em
Anh một mình bước trên phố cũ
Nơi này em ở chốn xa xăm
Với mùa thu hai năm trời xa cách
Chợt ùa về trong ký ức hôm nay
Hai năm rồi chắc em đâu còn nhớ
Cuộc tình đầu em đã cho anh
Nụ hôn ấy trong chiều thu đến muộn
Để bây giờ ngơ ngác tim quẩn quanh
Hà Nội ơi mùa thu của tôi muộn
Cuối thu rồi có phải không em
Sài Gòn xa mùa thu không trút lá
Sao vô tình em lỡ bỏ mùa thu
Anh đã về trong bao ngày xa cách
Nhưng đâu còn yêu dấu tình anh
Xa thật rùi mùa thu tôi Hà Nội
Của những ngày hờn dỗi em ơi
Mùa thu này đâu khác thu xưa
Hàng cây xanh hoa lá vẫn xanh cành
Chỉ mình anh trong nỗi niềm hiu quạnh
Nhặt lá rơi mà cứ nghĩ em về
Thôi em nhé mùa thu tôi muộn
Em đã tìm bến đỗ đời mình
Chỉ còn tôi trong nỗi niềm em nhỉ
Tôi hạnh phúc thấy em trong nụ cười
Mai tôi về Sài Gòn xa thương nhớ
Còn chút gì vác nặng vai tôi
Tôi chỉ muốn mình là cơn gió thổi
Để Sài Thành mùa thu như Hà Nội
Tạm biệt em người con gái tôi yêu
Và mùa thu buồn tôi riêng Hà Nội
Tôi vẫn nhớ cầu riêng em hạnh phúc
Và biết rằng người đó chẳng phải anh
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!