Chia sẻ

Thơ tình: Em đã trao anh một nụ cười

Sự kiện: Thơ tình yêu

Em xẻ cho anh hơn nửa phần nũng nịu / Và trọn phần yêu ngày ấy định trao người

Em đã trao anh một nụ cười

Dù biết đường anh quạnh hiu con ngõ nhỏ
Mưa nắng trời anh…em cũng chưa tường rõ
Chưa biết đời anh có bao vết thăng trầm

Thơ tình: Em đã trao anh một nụ cười - 1

Em trao anh…không đong đếm lỗi lầm
Những lỡ dở mà anh đang gánh chịu
Em xẻ cho anh hơn nửa phần nũng nịu
Và trọn phần yêu ngày ấy định trao người

Em trao anh tròn chặn một nét cười
Đã vơi khuyết sau cái mùa giông bão
Xuân sắc tàn phai trước thời gian hư ảo
Vẫn nồng nàn vị ngọt dấu yêu xưa

Em trao anh thầm lặng lửa đam mê
Âm ỉ cháy đốt anh thành khờ dại
Dù cái hôn đầu…đắng cay em bỏ lại
Phía dư âm...nơi kỷ niệm hoen màu

Em đã trao anh sông hạnh phúc tràn đầy
Cùng biển nhớ thương của một thời khao khát
Dù biết rõ nắng chiều anh đã nhạt
Và hoàng hôn anh dần tắt ở bên trời

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Theo [email protected] ([Tên nguồn])
Gửi góp ý
Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Thơ tình yêu

Xem Thêm