Chia sẻ

Thơ tình: Đêm mưa nhớ anh

Sự kiện: Thơ tình yêu

Mưa vẫn rơi tí tách mưa rơi mãi / Em nhớ anh thao thức suốt canh thâu

Đêm mưa nhớ anh

Đêm nay mưa lại về trên phố vắng
Gió thét gào như nức nở từng cơn
Chớp xé trời hay xé nát tâm hồn
Mưa rả rích với trăm ngàn nỗi nhớ

Thơ tình: Đêm mưa nhớ anh - 1

Nhớ ánh mắt, nhớ vòng tay ôm xiết
Nhớ nụ hôn chìm đắm trong đam mê
Đôi hơi thở tìm nhau trong đêm tối
Hai linh hồn rên xiết bao khát khao

Mưa vẫn rơi tí tách mưa rơi mãi
Em nhớ anh thao thức suốt canh thâu
Đôi vai nhỏ đang rung lên khe khẽ
Cần anh ôm và cần được chở che

Chú gà trống réo gọi ánh bình minh
Sau cơn mưa bầu trời thêm quang đãng
Em nhớ anh khắc khoải nỗi ngóng trông
Ngày anh về mang hạnh phúc đợi mong

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ [email protected], chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!

Theo Kim Luyen ([Tên nguồn])
Gửi góp ý
Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Tin liên quan
Thơ tình yêu

Xem Thêm