Thơ tình: Cảm xúc không tên

Thứ Ba, ngày 03/02/2015 10:55 AM (GMT+7)
>> Sự kiện: Thơ tình yêu

Đường xưa nay đã chia đôi / Người em yêu hỡi xa rồi còn đâu.

Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

Cảm xúc không tên

Nếu đời không có chia phôi
Thì nay ta đã chung đôi con đường
Đi xa em mất người thương
Chữ tình quá đỗi bình thường với anh.

Thơ tình: Cảm xúc không tên - 1

Càng chóng đến, càng phai nhanh
Người em yêu hỡi sao đành lìa xa?
Nay em về đến quê nhà
Nghe đâu anh đã lập gia mất rồi.

Còn đâu nữa mộng thành đôi
Một thời áo trắng xa xôi quá chừng
Từng hứa, từng hẹn, cũng từng...
Thôi nay em cũng vui mừng cho anh.

Duyên nay đã lỡ thôi đành
Ôm riêng kỉ niệm để dành em thôi
Đường xưa nay đã chia đôi
Người em yêu hỡi xa rồi còn đâu.

Một thời hứa hẹn dài lâu
Áo xưa phai nắng-nhạt màu, tình đâu?
Sân trường nhạt nắng âu sầu
Hàng cây vẫn thế người đâu có còn!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Theo Ngọc Khoa([Tên nguồn])
Tin bài cùng sự kiện Thơ tình yêu
(Lật để xem tiếp Bài cùng sự kiện)
(Lật để xem các tin tiếp theo)
(Lật để xem các tin tiếp theo)
Dành cho phái đẹp
Lên đầu trang